Vào tận nhà cướp tài sản

Thứ bảy, 24/08/2013 13:59

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-8, CQĐT CATP Huế (TT-Huế) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Minh (1977, trú nhà số 262-Nguyễn Sinh Cung, TP Huế) về tội “Cướp tài sản”. Sau khi đi nhậu với một số bạn bè trên đường Thủy Dương-Tự Đức, khoảng 18 giờ ngày 8-8 thì Minh trở về. Khi ngang qua nhà cụ Châu Thị Thẻo (80 tuổi, trú tổ 10, KV 5, P. An Tây, TP Huế) thì phát hiện khu vực này vắng vẻ, không có người nên Minh nảy sinh ý định đột nhập nhà cụ Thẻo để trộm tài sản. Vừa bước chân vào nhà, Minh giật mình khi phát hiện có người đang ngồi trên giường nhưng trong nhà lại tối om. Đảo mắt nhìn quanh căn nhà, Minh thấy không có vật dụng gì có giá trị ngoài chiếc tivi.

Lúc này, Minh tiến lại sát chiếc giường thì thấy người ngồi đó là một cụ bà đã già yếu nên tiến gần sờ vào người cụ để tìm tài sản. Phát hiện trong túi bà Thẻo có vật dày cộm, Minh tìm cách moi lấy. Lúc đầu cụ Thẻo nghĩ là con cháu trong nhà trêu mình, nhưng khi hỏi “đứa mô chọc mệ” thì nghe tiếng người lạ trả lời nên cụ Thẻo cản lại, không cho Minh lấy tài sản. Ngay lúc đó, Minh xô bà Thẻo ngã xuống giường, khống chế lục tìm tài sản. Bà Thẻo tri hô “cướp, cướp”, sợ mọi người phát hiện, Minh co chân tẩu mã.

Lê Văn Minh và phương tiện gây án.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, anh Dê - con trai cụ Thẻo đang cuốc đất ngoài vườn, cách đó khoảng gần 100m vội chạy về thì phát hiện một thanh niên vừa ngồi lên chiếc xe máy màu đỏ phóng chạy. Nhìn vào nhà, anh Dê thấy mẹ đang nằm giữa sàn nhà nên chạy vào bế mẹ lên giường. Nhìn vẻ mặt bà Thẻo tái mét, tay ôm cổ kêu đau nên anh Dê biết chắc đối tượng vừa lên xe chính là kẻ xấu. Ngay lúc đó, anh tri hô mọi người trong xóm đến giúp đỡ. 3 thanh niên trong xóm và anh Dê đã lấy 2 xe máy truy đuổi đối tượng theo hướng cầu vượt Thủy Dương ra QL1A. Biết có người đang truy đuổi, Minh phóng xe bạt mạng rồi rẽ vào đường hẻm để tẩu thoát. Cuộc rượt đuổi kéo dài gần 2km thì anh Dê tiếp tục nhờ người đi đường hỗ trợ và tri hô cướp. Người dân biết tên Minh là kẻ cướp nên đã kịp thời chặn xe lại. Ngay sau khi bị bắt giữ, Minh chống trả quyết liệt và la hét hung dữ. Tuy nhiên, với sự dũng cảm của nhân dân, Minh đã bị khống chế đưa về bàn giao cho CAP An Tây. Tại cơ quan CA, Minh thừa nhận do túng thiếu tiền nên đã nảy sinh ý định vào nhà dân để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi đột nhập nhà cụ Thẻo, phát hiện cụ đã già yếu nên Minh khống chế để lấy tài sản.

Lê Văn Minh có 2 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau khi ra tù, Minh không chịu tu chí lao động để kiếm tiền phụ giúp gia đình mà suốt ngày lang thang nay đây mai đó và tiếp tục gây án.

Trung tá Lê Quý Long- Trưởng CAP An Tây cho biết, trong vụ án này, việc quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng của anh Dê và người dân trong khu vực rất đáng hoan nghênh và có nhiều vụ án khám phá nhanh chính là nhờ vào sự cộng tác đắc lực của quần chúng nhân dân.

Hải Lan